Mẹ Của Em - Mẹ Của Anh
Em có mẹ trọn tấm lòng thờ kính
Nghĩa cưu mang bể rộng chẳng sánh bằng
Đốt tâm tư những đêm trắng bâng khuâng
Sợ nắng sớm làm nhọc nhằn chữ hiếu
Anh có mẹ đôi vai gầy nặng trĩu
Vì đàn con vá víu tuổi xuân xanh
Mộng tương lai nhìn trái chín say cành
Nên không quản năm canh sầu thổn thức
Vạn tôm cá dưới đại dương tròn giấc
Có hay chăng trăm mạch nước xoáy mòn
Bão tố vùi lên thân xác héo hon
Biển dậy sóng chở che đàn thơ dại
Nghe văng vẳng tiếng chim kêu khiếp hãi
Cánh rừng xưa dầu dãi đã bao đời
Thân cỗi cằn đất bạc trắng chơi vơi
Mai trống vắng còn nơi nào nương tựa
Tấm lòng mẹ biết bao tình chan chứa
Đã vun đầy những khoảng cách thương yêu
Em và anh cùng chăm sóc nâng niu
Cho vơi bớt chuỗi ngày buồn của mẹ
04/14/2006