Anh Pha Giọt Đắng Đủ Chưa?
Anh pha giọt đắng vào môi
Nụ hôn em chết khi đời còn xanh
Mai vàng nhụy thắm mong manh
Cánh hoa tàn úa bên cành huyễn hư
Vần thơ xin gửi cho người
Có fense'e tím bên trời nhớ nhung
Lệ em kết hạt lao lung
Tóc may chợt ướt thắm cùng dư hương
Anh pha giọt đắng vào thương
Cho môi em chết cho hương phai mờ
Lặng câm trong nỗi dại khờ
Tình yêu xóa dấu...trên bờ môi em
Anh pha giọt đắng vào tim
Cho đêm trăn trở nghe thèm vòng tay
Gió lay một thoáng hương say
Bâng khuâng em nhớ những ngày xa xưa...
Anh pha giọt đắng đủ chưa?
Ngậm ngùi em khóc khi mùa gió đông
Nhân gian còn lắm mộng hồng
Nhưng em vẫn cứ một lòng yêu anh