Tình chưa đủ lớn 2...


Anh không về Dallas
Chẳng phải vì Bluebonnet kém xinh
Cũng chẳng phải dòng đời xô tất bật
Mà lãng quên nồng vị chữ duyên tình

Khi chúng mình phút ban đầu đã chọn
Con đường tình đầy ghềnh thác bão giông
Nên luyến thương ẩn chút gì không trọn
Bên bóng thời gian giãi kết tâm đồng

Anh nhớ em giọng cười pha lê vỡ
Cuộn sóng triều bên triền đá Muir
Chùm hoa biển nhìn cúi đầu than thở
Em cười sao ngấn lệ đọng rèm mi

Em buông tóc trải dài theo gió biển
Mây trời ghen chìm xuống tít mù xa
Phả vào anh làn hương trinh thánh thiện
Bước bên nhau bóng ngã ánh dương tà

Em chỉ tay nơi giáp ranh trời nước
Lộng cánh buồm đang lượn sóng nhấp nhô
Nói : " Nếu như ai quên lời hẹn ước
Sẽ giống buồm kia lạc bến xa bờ..."

Bao lâu rồi em nhỉ...
Lời hẹn thề mình hai đứa chẳng quên
Nhưng bến bờ để cánh buồm về nghỉ
Vẫn nhạt nhoà một dấu lặng buồn tênh !

*** ***

Chiều nay anh lang thang trên bãi cát
Dấu chân in rồi nước khỏa dấu chân
Như nói cùng anh duyên tình còn mất
Chính do mình,
tự quyết... định phân... !


Thiên Hùng






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả