RỒI CHỈ VẬY

Rồi chỉ vậy ..buồn riêng ..có phải?
người xa người ..ngần ngại ..phút giây?
hay là như thể áng mây
xa trong tầm nhớ ..tháng ngày dần quên?

Ta tìm đến ..hẹn hò? nhau chớ?
để yêu đương ..nặng nợ đời nhau?
vòng tay buốt, con tim đau
trĩu vai ta gánh..nỗi sầu riêng tư?

Mùa hoa nắng ..vừa tàn cuối phố
lá vừa xanh trước ngõ lại rơi?
ta nghe hoang lạnh nửa đời
chút vương vấn muộn, nhuộm lời chia tay?

Rồi chỉ vậy ..buồn riêng..có lẽ
mấy đường mây ...cố ghé về thăm?
thiên đường cũ kẻ ăn năn
lời kinh sám hối ..in hằn vết đêm.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả