Nửa Vòng Tay, Em Giữ Được Gì ?
Em chỉ còn lại một nửa vòng tay
Nên giữ không được những điều muốn giữ
Những người tình ra đi như thác lũ
Ghé bến này, bến nọ, chẳng bến tôi
Rồi đường đời cứ thế tấp nập trôi
Gặp lại anh trong cảnh chồng cảnh vợ
Giới thiệu Chị nhà, anh đâu cần bỡ ngỡ
Em không khác xưa, vẫn nở nụ cười
Rồi một ngày, em cũng như bao nhiêu người
Cũng vợ, cũng chồng, cũng con, cũng cái
Cũng sẽ đặt Hoài-Thương cho con gái
Sinh con trai, em sẽ đặt tên của anh
Và thế hôm nay tình đã hết xanh
Từng người tình ra đi không trở lại
Anh cũng thế bước chân đi chẳng ngần ngại
Chỉ em ngại ngần không bước nữa thôi
Em bây giờ chỉ còn lại một bờ môi
Còn lại trái tim nửa phần ráng sống
Còn lại trong người một dòng máu ấm
Còn nửa vòng tay đủ cất giữ nửa cuộc tình