Ta trở về!
Ta trở về! Đôi vai đời trĩu nặng
nghe muộn phiền thầm lặng chất ngất cao.
ngày bình yên ta đã có chiêm bao
xa vời vợi ngọt ngào năm tháng cũ.
Ta trở về! Mộng trần ai gầy guộc
khói mờ sương đảo ngược cõi thăng trầm.
ta nghe gió vọng lại nhói dư âm,
quạnh hiu đợi tháng năm dài cằn cỗi.
Ta trở về! Chỉ còn là tro bụi
vướng phai tàn ngày cuối mỏi mòn chăng?
kìa hương nắng còn đó vết in hằn
soi năm tháng ta ăn năn, hối hận?
Chỉ hương nắng nhuộm giữa ngày ngao ngán
ta tìm ta? Bất mãn với cuộc đời.
hừ! chỉ thế, tay lần nữa buông lơi
đà níu kéo, chơi vơi về một cõi?
Hắn đảo ngược ..thế đời mai mỉa
Đuổi đeo tình ..chữ nghĩa buông lơi
Sâu vực thẳm cạn tàn đời
Nụ cười biến dạng chẳng người chẳng ma