Khát Khao

 

 

Đã vô tình anh lướt qua tôi
Để một đời cho tôi lầm lỡ
Những khát khao lẩn trong tủi hổ
Chợt sục sôi khi nhớ tên anh

Yêu là gì, dẫu quá mong manh
Mà thiêu hết một đời thiếu nữ
Dù yêu thương lòng tôi nặng giữ
Vẫn không ôm trọn một bóng hình

Giữa muôn trùng hữu hạn sinh linh
Một tiếng hót trước bình minh của tội lỗi
Cho cuộc đời chất chứa thêm gian dối
Không buông tay bỏ lỡ dòng đời

Tôi vẫn để vô tình mãi nổi trôi
Vẫn để một đời cho tôi lầm lỡ
Vẫn vấn vương với bao dang dở
Bởi một điều đó chính là anh!!!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả