Vùng kỷ niệm

Vùng kỷ niệm hoa cài mái tóc
Dấu yêu về gợi giấc mơ xưa
Dòng thời gian mây trắng tiễn đưa
Bên thềm cũ đong đưa giọt nắng

Vùng tuổi ngọc em yêu màu trắng
Thuở trinh truyên môi tím còn thơm
Chưa biết yêu không biết dỗi hờn
Phượng e thẹn đỏ hồng đôi má

Vùng thơ ngây em hồn nhiên quá
Ngày qua ngày cắp sách đến trường
Áo trắng về rực rỡ mùi hương
Và hoa tím mơn man trên lối

Vùng hoang dại môi hôn tóc rối
Tim bâng khuâng mở cửa tình yêu
Bước ngập ngừng trên lối cô liêu
Thu thay lá cho em giấc mộng

Vùng kỷ niệm em còn e ấp
Tình yêu hồng đẹp tựa thần tiên
Đưa em vào giấc mộng triền miên
Tha thiết gọi mây về muôn hướng

Vùng thời gian từ bao năm trước
Ôm gió mây hôn ước còn đây
Tìm bóng người xa khuất chân mây
Em lẩn quẩn xênh xang vùng... kỷ niệm...



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả