Trần Thị Hà Thân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


người dấu yêu ơi!


em tạ ơn anh, người dấu yêu ơi!
mây đen che lấp bầu trời cao xanh
anh vẫn mãi là mộng lành
dệt đời em dễ thương
thêm yên bình

em tạ ơn anh
bình minh buổi sáng
nhìn thấy cuộc đời là những vô vàn thênh thang
có anh ngày rất dịu dàng
không còn có những bàng hoàng đơn côi

em tạ ơn anh, rất nỗi thật thà
như nhớ thương cứ trùng trùng
dẫu xa cách vẫn biền biệt đó với đây
em nhớ anh như gió nhớ mây
như giòng suối khô cần nước trong những ngày nắng hạn

Em tạ ơn anh
hai trái tim
ta bước cùng nhịp thở
chung đôi!



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả