Chuyện vu vơ
Tháng Tư về
Từng cơn nắng hè
Rọi cong mái phố
Tháng Tư mùa Huệ nở
Trắng gánh hàng hoa
Người xa quê nhà
Tháng Tư – có nhớ…
Kể chuyện em nghe bằng lời thơ dang dở
Nên chẳng biết viết gì
Chuyện lá mùa này rụng như tiễn Hạ đi
Như mùa Thu đã tới
Khoảnh khắc giao mùa - tiếng thời gian bước vội
Mà khi đã qua rồi
Mới thấy tiếc vô cùng mỗi độ tháng Tư sang…
Thấy không em, ngày trời xanh mênh mang
Ngày gió thả tung mình
Một vùng phóng khoáng
Ngày nắng sẫm vàng
Rực rỡ
Trên từng bước chân hoang
Trên từng hơi thở
Rạo rực Tháng Tư về…
….
Ngồi đây
Kể chuyện em nghe
Để em tôi thấy
Tình quê
Rất gần…