thiết tha

đã quyết khép lòng từ dạo
người về thanh thản làm ngơ
nào hay rộng lòng con gái
từ bi, đoan nét dại khờ

rồi hờn theo cơn gió mát
bàn tay năm ngón tung tăng
giận nhau mấy mùa mưa tuyết
tan vào vị ngọt môi hôn

để cho nỗi buồn lên tiếng
cơn đau gắp triệu lần hơn
để cho vừa lòng dối diện
với khôn ngoan, với đơn thuần

còn chưa tin là quá khứ
hôm qua chỉ mới hôm qua
còn chưa tin là đã hết
yêu đương chấm phết nhạt nhòa

mang ơn ...
ta, ngồi cạn lỗi
thấy mình như tuổi mười ba

mang ơn...
anh, người, gian dối
chia em trầm tích thiết tha ./.

04.16.06


 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả