NÉT CỔ PHỐ!

"Nửa thực nửa hư... lung linh cổ phố
Nhòa ánh đèn lồng hồn lữ khách về xưa!
Con đường nhỏ, dãy xích lô... đời thường chi lạ!
Gánh hàng rong - bánh ít... sớm tinh mơ

Nét thôn dã, hoa trang chẳng kiêu sa mà đẹp
Thanh thoát sen hồng e ấp với  bèo xanh
Góc non bộ,
mái cong,
ô cửa tròn... tay thợ nào tinh xảo 
Uốn lượn dáng rồng, mềm mại vẫn uy nghiêm

Phố vẫn sống...
hồn cổ dường đang sống
với lớp thợ... tay nghề kết khéo, chẻ thanh
Cho sắc phố vạn màu đêm đến mãi lung linh
Người của phố
người ơi... hãy mãi hoài chân chất

Giữ tinh hoa truyền thống người xưa - đừng đánh mất
Bởi sót còn... ắt hẳn đã chân danh!!
Cổng tam quan, chùa cổ
Đỉnh hương thơm ngào ngạt
lặng lẽ chùa Cầu
hai đầu Khỉ Chó, Oản chuối xôi


Nhà gỗ nghiêng hút sâu Đao dằn Tâm nhìn xa vẫn thấy
"Nhẫn" ngôn từ người xưa dạy không quên!
Lang thang bước trên phố cổ dịu hiền
Dạo đường nhỏ 
nhìn mớ heo đất nung mà nhớ

Nhớ thuở hàn vi, mẹ bỏ ống: "nuôi heo"!
Người xa xứ - 
về quê 
ôi nhiều quá luyến lưu
Cảm ơn nghệ nhân
Cảm ơn hồn thiêng xứ sở
Cảm ơn vạn lần
dòng máu chảy trong tim

Cảm ơn người ghi lại những nét duyên
Tầng gác nhỏ
chiều đa cảm  
một dáng đèn lồng đu đưa...
mái rêu xanh...liền kề san sát
như tình người
nghĩa bầu bí tương thân

Giàn hoa trắng xinh xinh
Giàn bông giấy tím tím
bến sông xa... xanh xanh dịu dịu
Vẻ thiên nhiên hòa với vẻ thanh bình
cùng nét bút sắc Đông phương họa sỹ

Cảnh,
người,
tình,...
nhân sinh - tự nhiên hòa quyện
Họa mấy dòng
mến tặng
bạn nơi xa!!!!...

 

(Tặng bạn với những bức hình Hội An rất có duyên)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả