Nhớ..Nhớ
Thầm gọi người ta ơi có biết
Nỗi tương tư tha thiết là bao
Trái tim tôi cuồn cuộn thét gào
Trong những lúc mưa chiều lộng gió...
Lang thang trên con đường rất lạ
Vắng bóng người yêu dấu đi qua
Ngỡ như xa...muôn trùng biển cả
Giữa tình tôi và nỗi nhớ quê nhà...
Đâu có phải người xa bên ấy
Người gần bên kề cận tôi đây
Mà như chưa bao giờ gặp vậy
Ôi ! hỏi trời...trời nào có hay.....
Mắt với mắt ta nhìn nhau uất nghẹn
Có điều gì e thẹn giữa đôi tim
Từ biệt nhau cũng không lời hứa hẹn
Để sầu ai chất ngất những nỗi niềm...
Ngày trôi qua đêm cũng qua đêm
Mơ ước rơi giọt nước mắt mềm
Vừa gặp nhau ban chiều thổn thức
Lúc đêm về....lại nhớ..nhớ thêm....
Apri 17, 2006
Viêt lúc nửa khuya