Hồi tưởng
Tôi lại về đi qua dốc đá
Bước qua hè nhớ mẹ ngày nao
Năm xưa ấy dưới mưa tần tảo
Nuôi đàn con thơ bé xanh xao
Từng khuya vắng ngồi bên lũ con
Canh giấc ngủ , ru lời nỉ non
Rồi lặng lẽ dưới mưa giá lạnh
Mong cha về sưởi lại ngày son
Nhưng cha tôi biền biệt phương trời
Vì cuộc đời hạnh phúc bình yên
Súng trên tay bước dài hăm hở
Lòng lại mang nợ nước tình nhà
Một hôm hung tin về báo lại
Cha hi sinh trong vùng ngoại ô
Trong phút lâm chung , không khiếp nhược
Dù nằm trong tay giặc thế cô
Ôi , thế sao gia đình bất hạnh
Đành gói thêm chữ hận thảm sâu
Biết làm sao đây hỡi trời xanh
Làm sao rữa thù trong tâm trí
Đêm đến lòng bồi hồi suy nghĩ
Nhớ mẹ ngồi kể chuyện ngày nao
Về một gia đình xưa hạnh phúc
Dù ngăn cách vẫn mãi nhớ nhau .
ĐH
17.04.06