Sao Bây Giờ

Sao Bây Giờ

Sao bây giờ em quá dửng dưng
Gặp anh , em không còn buồn như trước
Chẳng khinh, cũng chẳng nhọc lòng tí nào
Chẳng hiểu rồi em sẽ ra sao ?

Sao bây giờ em như người mất trí
Gặp anh em cũng chẳng còn đố kỵ
Nghĩ rằng một thời anh lừa dối hay ghê
Cũng chẳng buồn cái thời bị bỏ bùa mê ...

Sao bây giờ em không nhớ gì hết
Thật ra nhớ nhiều chi cho mệt
Anh là anh , con sóng dữ trong đời
Vỗ vào em , thử sức anh chơi

Anh thật ra chẳng là gì cả .....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả