Chiều Qua

Chiều qua nghe lại ngọt ngào
Êm như sóng lượn ngã vào du dương
Ôi chao giọng Bắc luyến thương
Tựa hôm kề cận hồ Gươm ngỏ lời

Tà huy nắng trải tơ trời
Em đem hạnh phúc tuyệt vời lên mây
Cho dù trái đất ngừng xoay
Tình chàng nghĩa thiếp tròn đầy chữ yêu

Chiều qua trả bóng cô liêu
Trúc mai thắp ngọn lửa thiêu ái hà
Thanh xuân quyện lẫn mặn mà
Chia đôi khát vọng mật hoa địa đàng

Tưởng chừng phong nguyệt về ngang
Môi hôn hương gió thân quàng thơ ngây
Eo thon vừa trọn vòng tay
Uống từng hơi thở trang đài hiến dâng

Đê mê lấn bước ngại ngần
Vị thơm bách diệp tê dần trinh nguyên
Bên nhau bỡ ngỡ lời nguyền
Bền gan mong đợi thuyền quyên đăng trình

Mặc cho ai nói dị hình
Đồng thanh tương ứng đồng tình ... tương tư
Gom thương góp nhớ đề thư
Nhuốm men mê thảo tạ từ hoan giao.

Andy Nguyen April 17, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả