Dáng Ngoan Hiền

Chết điếng tim anh câu nói đau
Mượn em tìm ý giải ưu sầu
Quen nhau từ độ em chưa biết
Bỡ ngỡ vần thơ gối mộng đầu

Dù có tìm quên dễ hiểu thôi
Người ngoài trách khéo đủ chơi vơi
Riêng em quen biết đà năm lẽ
Sao lại mập mờ chữ bỏ rơi

Ai vội bỏ đi rước đắng cay
Không thèm vuốt giận dịu đường mây
Tri âm thế chỗ đâu nào khó
Chỉ trách tim hoài lưu luyến ai

Làm như lúc trước chẳng yêu anh
Đáp nhẹ đêm nay tiếng ngọt lành
Lời hứa yêu xưa chắc hổng tính
Ghét buồn em hả... dạ không đành

Kiếp sau không gặp lấy chi đền
Cũng chẳng mơ màng đón bóng tiên
Nhỏ nhẹ dịu dàng thôi cũng đủ
Xiêu lòng sắt đá dáng ngoan hiền

Andy Nguyen April 17, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả