Thu

Mau quá nhỉ, qua rồi ngày tháng Hạ

Ở bên nhà có gì lạ không em?

Trời bên đây mây thấp, Sương ướt mềm

Gió trở lạnh giữa mùa Thu rồi đấy.

 

Ừ  chẳng nhớ! Bên mình mùa gì vậy?

Tháng Tư thường còn nắng hay nhiều mưa?

Dẫu nắng, mưa thương nhớ tả sao vừa

Đã lâu lắm mình chưa lần gặp lại!

 

Nhìn lá úa nghe lòng buồn tê tái

Thương tình mình sao vẫn mãi long đong

Như lá Phong rơi rụng trôi giữa giòng

Không bến đỗ , không hẹn ngày tái ngộ.

 

20060405




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả