Dấu chân miệt mài
Dấu chân miệt mài
16 tháng 4 năm 2006
Thu sang tàn tạ những lần
Em qua lối nhỏ bước chân vụng về
Dường xưa vắng vẻ lê thê
Hư hao vàng võ nắng về tàn phai
Hạt mưa còn đọng trên vai
Theo nhau rơi xuống hình hài vỡ tan
Đưa tay hứng giọt hoang tàn
Thoa trên bờ mắt khóc than phận này
Dõi theo từng cánh chim bay
Cuộc chơi đã hết trả vay cuối trời
Tóc mây nhè nhẹ buông lơi
Còn vương theo gió lả lơi những chiều
Xót xa thân phận ít nhiều
Chìm trong đáy mắt cô liêu phai tàn
Hoang vu từ độ thu sang
Lá vàng hong nắng hoang tàn ngu ngơ
Nhạt phai chiều tím hững hờ
Như xưa một dạo lời thơ ngút ngàn
Rong chơi một kiếp đường trần
Còn chăng là chỉ dấu chân miệt mài