Bao Lần?

Có một lần, gặp gỡ giữa mùa xuân
dạ khúc tấu tương phùng thi âm trỗi
em áo lụa vướng tình yêu ta vội
mộng chị Hằng mổi tối dệt ảo hư

Có một lần, hò hẹn phải không em?
mùa Hạ nắng bên thềm vướng víu gió
em vẫn thế áo xanh ngay trước ngõ
đợi chờ ta tình tỏ bằng nụ hồng

Có một lần, qua phố thiếu vắng em
Thu như đợi êm đềm trong mộng mị
ta lãng tử, tự bao giờ quỵ luỵ
hoài mong chiều buông ý lã chã thơ

Cho lần cuối, một mùa Đông trắng xóa
tuyết trong lòng? tim có lạnh hay không?
em chẳng về ta vẫn cứ trông mong
thi tê tái từng dòng, ray rứt, vọng! 
 



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả