VẾT CHÂN MÙ
VẾT CHÂN MÙ
( Mt . 4 : 1 – 11 )
Vùng sa mạc, đất trời muôn lối ,
Thiên Đường xa lạc lối lâu rồi.
Tìm bóng râm đời người nắng cháy,
Thân độc hành, không thấy nước Trời.
Trong bão cát, thiếu người nâng đỡ ,
Giữa trần gian lắm bã vinh hoa .
Trong vườn Dầu qủy ma phá Chúa ,
Huống chi tôi, quỷ dữ đâu tha.. ?
Đường còn dài, bụi mờ thăm thẳm.
Tôi đớn đau, buồn chán, rã rời .
Càng xa Chúa cuộc đời vô nghĩa ,
Bao năm trời, kiếp sống lạc loài.
Tôi vẫn biết có lời kinh thánh :
“Sống không là bởi bánh mà thôi “
“Còn phải sống bằng lời Thiên Chúa. “
Xin Thần linh thánh hóa hồn côi.
Đường về Trời ,thật xa, vời vợi ,
Vết chân mù, lạc lối lâu rồi.
Con chiên lạc giữa bầy lang sói ,
Xin giúp tôi, tìm lối quay về .
NGUYEN ĐÌNH HOÀI VIỆT
CA.7/20/05