NHỮNG CÁNH THƯ
NHỮ
NG CÁNH THƯNếu anh không viết bức thư đầu
Thì em sẽ chẳng phải khổ đau
Đêm về thao thức trong phòng vắng
Để lòng khắc khoải suốt canh thâu
Nếu anh chưa hề nói tiếng yêu
Thì em không phải khổ đau nhiều
Sống trong hoài vọng và nhung nhớ
Trông ngóng chờ anh sáng tới chiều
Nếu anh không gọi phone mỗi đêm
Ru em bằng lời nói dịu êm
Dìu em cùng bước vào bến mộng
Hai mảnh đời chung một nỗi niềm
Nếu biết ngày nay sẽ khổ đau
Thà rằng lúc trước đừng quen nhau
Em đừng nhận lấy tình thư ấy
Đôi mắt không vương giọt lệ sầu
Nếu cánh thư tình đã nhạt phai
Làm sao tìm lại nét trang đài
Tim khô đường máu , hồn khô mộng
Lặng lẽ từng đêm tiếng thở dài
Hồng Phúc
041806 (5:30PM)