TẠ TỪ
Thu về lá vàng rơi khắp lối
Bước chân buồn dẫm lá đơn côi
Hoàng hôn lạnh lẽo hiu hắt quá
Bóng ai cô quạnh dưới lưng đồi
Tóc mây bay lả lơi trong gió
Mắt xa xôi tìm kiếm hững hờ
Tay đan lôí ôm bờ vai rủ
Tiếng thở dài lặng cả rừng thơ
Nhớ khi xưa em cười trong nắng
Trong tay anh, mơ nghĩ vĩnh hằng
Ngôi nhà xinh sẽ thêm tiếng noí
Bé con đùa chạy giỡn dưới trăng
Tưởng rằng giấc mơ kia sẽ thành
Tình yêu đó em nguyện trao anh
Thương anh ngỡ ngàn năm xanh mãi
Đêm từng đêm say giấc mộng lành
Hôm nay cũng lưng đồi xưa ấy
Vắng tiếng cười ủ rũ thân gâỳ
Chỉ còn nghe lòng ai thổn thức
Mắt mờ lệ đau đớn chua cay
Thôi thì đây cho anh lời cuối
Tiếng tạ từ bật khóc chôn vùi
Tình yêu âý như cơn gío thoảng
Như buổi tiệc tàn hết cuộc vui ...