Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Lời Nào Tim Hỡi, Cho Nhau?



Giữa thinh lặng
từ tâm lên tiếng nói
Âm vang chừng buốt nhói tận cùng, đau
Giọt Nước nào
vừa đọng vũng mắt sâu
Ta cứ ngỡ từ lâu khô khốc, cạn

Ngày chưa lên
mà chừng như nắng vãng
Đêm chưa tàn mắc nạn Những Vì Sao

Lời nào tim hỡi, cho nhau
chưa nghe, hồn đã nghẹn ngào xa bay

Tìm về một cõi Không, say
Thấy thiên đường đỏ phủ đầy gấm nhung
Yêu Ma ru khúc tình chân
ngất ngây một lũ thiêu thân lao vào

Từ tâm vọng tiếng thét, sâu
thanh âm vỡ vụn nhịp cầu giao lưu
Từ tim từng giọt hồng châu
rơi trên những xác cuồng, câu giao hòa

Thiên đường đỏ, đỏ hồn hoa
Ma cô vẫn cố mù lòa thiên lương

Từ tim, Giọt Nước còn vương,
cho nhau Tâm khúc đoạn trường. Cách ly!..



Nguyễn Hoài Trang
180406 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả