ĐƯỜNG XƯA KỶ NIỆM
ĐƯỜNG XƯA KỶ NIỆM
Đường xưa kỷ niệm
Giờ vắng bóng ai
Trơ ghế đá buồn
Mình tôi ngây dại.
Cô đơn lặng lẽ
Vọng phu hóa thạch
Ngàn năm giọt lệ
Tím trời thương đau.
Còn lại tình nào
Thân phận bé nhỏ
Mênh mông nổi nhớ
Giọt nắng lãng quên.
Những chiều qua phố
Tà áo nhẹ bay
Hò hẹn trúc mai
Một thời để nhớ.
Mà nay sao thiếu
Bước chân phiêu lãng
Duyên phận ngỡ ngàng
Cung đàn lỗi điệu.
Thương ai trời buồn
Nhớ người mưa tuôn
Trăng côi nguyệt khuyết
Sao lạc sầu vương.
Bình minh gọi tiếng
Hoa bướm xôn xao
Gió mây chao đảo
Tình xa triền miên.