Một mảnh tình ta
Mỏi mắt nhìn về phía trời xa
Chiều nay ta bỗng nhớ quê nhà
Từ độ ra đi mùa hạ ấy
Đến nay đã mấy độ thu qua
Con đường kỷ niệm Hoàng Hoa Thám
Nụ hồng nở rộ níu gót ngà
Phượng đỏ rơi ngập đường che lối
"Tự do" đại lộ vẫn xôn xao
Minh Ký nối dài Trương Minh Giảng
Áo trắng tung bay tựa cánh hồng
Sài-gòn, Chợ-Lớn, Cầu Ông Lãnh
Bao nhiêu đường phố bước chân ta
Lăng Ông, Bà Chiểu từng đêm thức
Vui ngày rằm trong ánh trăng tà
Thị Nghè, Gia Định canh khuya đợi
Ánh bình minh chào bến Chương Dương
Thánh đường háo hức chuông ngân tiếng
Dự lễ đêm đông ngắm "Đức Bà"
Cà Mau ra Huế ngang Đà Nẵng
Nửa mảnh đời ta đã đi qua
Thừa Thiên, Thiên Mụ, đèo Non Nước
Che nắng hoàng hôn núi Sơn Chà
Phước Tường mưa bụi còn vương mắt
Giỗ cha thương mẹ khóc Nam Ô
Bánh bèo đếm chén ty Lao Động
Đống Đa đỡ dạ chén cháo lòng
Nhãn lồng khêu gợi chim khuyên đến
Thành Nội vang danh sử oai hùng
Ngắm rặng Ngũ Hành qua bến đợi
Thương cho người lữ khách ven sông
Núi Ngự sông Hương còn thổn thức
Hội An phố nhỏ nối Quảng-Đà
Quảng Trị dòng đời chia hai bến
Rẽ tình nam bắc trước một nhà
Hạ Long rồng cưỡi thuyền trên sóng
Đưa người về từ đảo Hoàng Sa
Hà-Nội phố phường ba mươi sáu
Tơ liễu tung tăng phủ mặt hồ
Hồng Hà sông nước còn vang bóng
Hai Bà Trưng xua đuổi giặc hung
Hưng Yên khuất nẻo nằm nương náu
Thái Bình tên gợi giấc mơ xưa
Hiu hắt đường xa chùa một cột
Ngạo nghễ vươn mình rực biển đông
Ngày mùa lúa mới thơm màu áo
Màu tím ngày xưa tắm nắng đào
Lạng Sơn in dấu trên yên ngựa
Cao Bằng nay khuất bóng anh hùng
Nha Trang biển vắng còn dâng sóng
Vũng Tàu thương làn tóc kiêu sa
Đà Lạt đồi thông reo vi vút
Đuối gió Plei-ku đón hương nồng
Trùng trùng cõi vắng hôn nắng hạ
Cam Ranh rực rỡ ánh dương hồng
An Giang xuôi bến chiều Long Khánh
Vẫn còn vang tiếng gọi trên sông
Kiến Hòa mưa nắng đưa khách ghé
Mỹ Tho bên cạnh múi Gò Công
Cần Thơ những chuyến phà qua bến
Thương áo bà ba bến Ninh Kiều
Long An, Sa Đéc về Chương Thiện
Vĩnh Long tìm đến bưởi Biên Hòa
Ô-môi e thẹn nhìn Châu Đốc
Bình Long anh dũng lệ như sa
Từng chuyến đò ngang qua bến lạ
Hậu Giang em gái vẫn hiền hòa
Cửu Long chia nhánh như giòng máu
Chảy về nuôi vựa thóc quê ta
Nguyên vẹn hình hài quê hương ấy
Chữ S hình cong nối một vòng
Tuyến mười bảy cắt tình huyết nhục
Giờ nối liền sao vẫn chia xa
Để người đi mắt lệ xót xa
Kẻ ở lại chờ mong hy vọng
Tìm bến cũ dù trong dù đục
Dáng quê hương vẫn nét kiêu sa
Ta yêu màu áo lụa họ Hà
Mơ ngày về hát bản tình ca
Đường bay Phú Lâm Tân Sơn Nhất
Sẽ nối tình Nam Bắc không xa
Cho dù ta lạc bước phương nao
Hồn ta vẫn hướng chốn quê nhà
Ngàn dặm xa xôi trên xứ lạ
Một mảnh tình réo gọi trong tim
Ta tìm ta giữa chốn phồn hoa
Gọi quê hương hai tiếng đậm đà
Gởi hết tình ta theo cánh nhạn
Bay về bên ấy nhắc giùm ta
Giờ đây ngồi ôm bóng xế tà
Réo tình về đếm bước chân xa
Trên bãi Trường Sa còn e-ấp
Quê mẹ nghìn thu vẫn mặn mà...
"Một mảnh tình ta" là bài thơ thứ nhất (và dài nhất) Anh Tuấn viết cho quê hương VN. Từ những vùng đất, Anh Tuấn có dịp đặt chân đến, đã đi qua. Thu thập những ý tưởng từ bạn bè, những người thân và những khách tha phương từ nam ra bắc. Xin cám ơn tất cả những ý kiến của tất cả mọi người, xin hãy giữ vững niềm tin...
From transoceanic flight Singapore to LAX...