Một mảnh đời
Một mảnh tình ta 6
Kìa hai thế hệ một mảnh đời
Tuổi thơ nào mất vội trong nôi
Đôi vai gầy guộc rưng rưng lệ
Em đang thổn thức giữa cuộc đời
Một mình tìm bóng trong đêm tối
Bên lề ngơ ngác trái tim côi
Tủi thân nhìn bước chân qua lại
Manh áo tả tơi níu cuộc đời
Em bé nương thân giữa chợ đời
Như chim tìm mẹ khắp biển khơi
Một miếng cơm khô thay giòng lệ
Nuốt nghẹn rồi hai chữ mồ côi
Chiến tranh nào đem đến chia phôi
Chế độ nào dẫm nát tình người
Con cháu Lạc Hồng sao đa khổ
Đa nan sa đa hiểm không nguôi
Lạc Long sao trốn tình phụ tử
Âu cơ tình mẫu tử đâu rồi
Nhếch môi mếu máo cười nửa miệng
Quên tình đời bạc trắng như vôi
Ta dừng chân đứng lại bên trời
Lắng nghe từng nhịp thở phai phôi
Một mảnh tình riêng vừa khép lại
Thành phố mang tên của một người...