Anh là muôn dòng cảm xúc
Anh là thơ... là muôn dòng cảm xúc
Anh gió ngàn vi vút những điệu ru
Em thẫn thờ mở cánh cửa rừng thu
Mùa lá rụng... sương mù đan hư vọng
Anh là biển... em thuyền nan lướt sóng
Đêm âm u nghe lòng chập chùng khơi
Gió cuồng ngông đem giông bão đầy trời
Con thuyền nhỏ chơi vơi... đêm vụn vỡ
Anh là mây... bao la khung trời mở
Chóang hồn em hơi thở nhịp điệu tình
Mây lang thang về khung trời vô định
Em về đâu... vờ vĩnh... áng mây chiều
Anh là nắng... mỹ miều hương lụa mới
Khóac lên vai em vời vợi ngày xuân
Màu áo mới... em khoe sắc trong ngần
Chiều nắng tắt.. gió ngân lời buồn bả
Anh là mưa.. những đêm bề hối hả
Giọt nhung mềm dài thả gối mộng du
Nhớ từng đêm ai đan lá mùa thu
Kết phiền muộn thơ ru niềm trăn trở
Anh là gió... lãng du theo nhịp thở
Rong chơi đời... bở ngỡ tiếng tình chung
Lạc cung tơ... giây oan trái... vết chùng
Anh mãi mãi là khung trời vầng xám
Anh là trăng... tỏa tim em vầng sáng
Soi yêu đương... trăng nán lại chân đồi
Sao ngu ngơ lấp lánh tỏa trên ngôi
Vườn trăng mộng từng hồi ghi dấu ái
Anh là đêm... ảo huyền thơ trầm ngãi
Đưa em vào ân ái ngữ ngôn tình
Dòng nhạc buồn... em ru mộng lung linh
Ngàn năm ấỵ.. cổ tình... ghi trang sử