Gửi em!
Hôm nay trời phương em se lạnh ?
Mây có tím màu giăng đôi mắt em xinh
Gió trái tính có thổi bay tà áo
Cuốn lá vàng khô xao xác lối em về
Nơi đây nắng nghịch đùa em ạ!
Nghiêng bóng phố chiều … nhà mái cổ liêu xiêu
Sông lặng thầm bến nhỏ đìu hiu
Con đò đợi khách về thảnh thơi nằm nghỉ
”- Trời khắp nơi đối lập, anh nhỉ ?
Ở đầu em mưa …mà lại nắng chốn xa anh”
”- Em hỏi rứa, em ơi, anh chịu!
Chuyện trần gian thường như rứa, biết mần răng!”
(Ừ! để xem …!)
Anh gửi nắng đến nơi em nhé!
Cho ấm áp nụ cười em nơi ấy hồn nhiên
Còn anh nhận chút se sẽ lạnh
Của nơi em nhẹ nhàng gói ghém gửi về anh!...
Chuyện gần - xa
mưa nắng bâng khuâng
Chao động quá em ơi mỗi lần nghĩ tới
Chuyện yêu thương sao nghe vời vợi
Để nỗi niềm riêng vương vấn mãi vần thơ
Đêm thoáng buồn tựa cửa ngẩn ngơ
Trăng lên muộn sao lung linh…sao nhòa nhạt
Hai nửa đời riêng chung khao khát
Cuộc sống này, người ôi, mộng - thực quá mênh mông!...
tháng tư hai không không sáu