Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


CHỜ MONG EM NÓI CHỈ MỘT LỜI

Nhìn tương lai trong mịt mù cát bụi
Thấy hồn anh đơn lẻ vô cùng
Anh cố bước vượt qua đỉnh núi
Chiến thắng bản thân trong dông bão muôn trùng


Anh cố gắng suốt đời làm lụng
Cho ngày mai rạng rỡ nụ cười
Anh thắp đuốc cho rực hồng thung lũng
Làm bài thơ tâm huyết dâng người

Anh cố vui nhưng lòng buồn rười rượi
Nhìn thời gian lặng lẽ trôi hoài
Dòng sông chở anh về bến đợi
Chờ mong em nói chỉ một lời
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả