Tội tình
Có ai thấu hiểu được lòng người
Muốn cười mà nét miệng chẳng tươi
Khi khóc cúi đầu , câu vâng dạ (*)
Thực là đau khổ quá đi thôi
Có ai thấu được cho lòng tôi
Cái chữ quê hương mất thật rồi
Bút tay quơ quét thêm tủi nhục
Cái vận trời ban khó khóc cười
Đời là cảnh ba chìm bảy nổi
Mực nào ai vạch sẳn mấy li
Cho nên cái kiếp thân xa xứ
Chỉ gói bằng giọt lệ lưu ly
Có ai hiểu đến nỗi biệt sầu
Trang thơ mấy chữ xếp vài câu
Lời than cố quốc xưa xếp xó
Nào có ai nghe để cùng âu
Ôi đời nay , là như thế đấy
Phải chăng đây là cuộc chuyễn mây
Hay là một phút giây nông cạn
Mà con người lại vấy tội này
TDD
Tokyo . Japan
(*) Phận hầu bàn