Nỗi lòng

 

Hạ chưa cháy rực chùm phượng vĩ
Mà thu đã rũ lá vàng khô
Ve chưa bỏng rát khóc một thời
Mặt hồ in đôi dòng " ly biệt"

Khúc tiễn đưa như guồng quay mải miết
Nhịp nhanh dần thêm nuối tiếc thời gian
Lặng lẽ hợp, lặng lẽ tan
Như một điều khách quan tất yếu

Ngả ngả chiều, nắng vàng xiêu vẹo
Rủ rủ buồn, khóm liễu đu đưa
Nhạn kia gieo chút hững hờ
Nghiêng nghiêng đôi cánh dập dờ hoàng hôn

Gió thu lẩn lất cuộn hồn
U u, tịnh tịnh, bồn chồn luyến lưu
Tư sầu nhuộm chút đìu hiu
E e, ấp ấp, bao nhiêu đợi chờ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả