Tìm vần Thơ lạc!
Anh lang thang đi tìm vần thơ lạc
Kỷ niệm xưa chừng quanh quẩn đâu đây
Thơ là mây ở góc nào dừng nghỉ
Chốn truông đèo hay bờ suối rong chơi?
Anh tìm mãi mà thơ hoài lẩn trốn
Thơ như em, em cứ mãi nơi đâu
Anh tìm thơ tìm lại những phút đầu
Niềm yêu dấu ngủ quên tim bé nhỏ
Nét mực tím đã phai màu sách vở
Giấy đã nhầu theo nếp của thời gian
Tình: nguồn căn của vạn ngàn mơ ước
Dường như về lén nhói tuổi thần tiên
Chân bôn ba khắc khoải bước tình bền
Tình thơ ấy sao mãi hoài đi lạc
Để chiều nay anh ngồi đây man mác
Tìm vần thơ... mà nhớ quá, em ơi!
(Cho một chiều và....)
Hoa cười trong lắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười!...