Xin cho tôi
Xin cho tôi tiếng gọi thành phố
Một nơi xưa tôi đã sinh ra
Trong nước mắt người mẹ
Dưới nỗi đau dày xé
Xin cho tôi tiếng rộn rịp thành phố
Mà một lần tôi đã được nghe
Nối lời bằng tiếng khóc nấc
Nơi đất mẹ quê hương
Xin cho tôi tiếng kêu thành phố
Đang luân chuyễn màu một vạt xanh
Và đang đổi thay dòng máu đỏ
Và màu da mang vết cắt
Xin cho tôi , xin cho tôi
Một thời gian đã mất
Bao nhiêu năm rồi
Sống lưu lạc
Nơi cùng trời , cuối đất
Tuyết giá phủ đầy
Từng ngày , mỗi lúc
Vọng cố hương
Trần Đồng Dương
Japan.Tokyo