Ngủ đi em
Ngủ đi em tóc mây buông xoã
Trong giấc nồng vội vã tình yêu
Ngủ trong anh giấc ngủ một chiều
Như hạnh phúc tình nồng trên gối
Ngủ đi em trong vùng bóng tối
Đem tim yêu soi sáng đêm dài
Cho tơ lòng dệt mộng mê say
Trên tay anh vòng tay đan lối
Ngủ đi em anh ru em ngủ
Một chiều êm ta đã tìm nhau
Anh và em trao tiếng yêu đầu
Tình rộn rã in trang giấy trắng
Ngủ đi em phượng ghen trong gió
Đem nắng về hồng thắm môi em
Mùa thu về tha thiết gọi tên
Lá xào xạc hôn làn tóc rối
Ngủ đi em lang thang muôn lối
Trên dòng đời ngược lối về đâu
Thuở tình yêu mất tiếng nhiệm mầu
Chim không đến bắc cầu ô thước
Ngủ đi em không lời trăn trối
Một chiều êm ngựa trắng hai hàng
Tiễn em thành phố phủ màu tang
Màu trắng... màu phủ phàng vĩnh biệt...