Một Lần Yêu

Khi yêu sao biết sẽ về đâu
Lầm lẫn làm tim vết cắt sâu
Đau đớn u sầu ôm trọn kiếp
Tình người tôi giữ đến ngàn sau
 
Thuở nào tình đến lòng tôi say
Ngây ngất những chiều mây gió bay
Hò hẹn đón đưa xuân thắm mộng
Môi nồng nắng nhạt gió lay lay
 
Hai năm ngày tháng thoáng trôi qua
Tôi có nào hay tình xót  xa
Lệ ướt thâu đêm tim thổn thức
Người đi để lại sầu riêng ta
 
Từ đây thôi nhé ta xin tình
Yên ngủ trong tôi mãi lặng im
Dang dỡ một lần tim đủ nát
Tôi giờ góp nhặt mảnh tim mình

Thu Uyên
04/20/06



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả