Về biển vọng tình em
Biển về đêm một mình ta đứng chờ
Gõ cửa hồn để tìm thuở ngây thơ
Ngước mắt nhìn sao lung linh vụn vỡ
Theo trời xa hoài vọng một giấc mơ
Biển ơi có hiểu rằng ở bên sóng
Ta khóc sầu , tím ngắt một vầng mi
Nghe ồ ạt trong tim như bọt sủi
Từ biển vang những tiếng gọi tìm đi
Ta bỗng tiếc chiều xưa bên sóng biển
Một người yêu nét hiền diệu vô biên
Chỉ của riêng ta mà sao để mất
Nên giờ đành bên biển , giấc cô miên
Em ơi , nếu mộng đoàn viên tàn úa
Chỉ xin lòng em yên lặng đừng khua
Để trên biển ta vơi niềm cay đắng
Và chôn sâu một hình bóng ngày xưa
DH
20.04.06