Anh có phải người tình em mong đợi?
Sương khuya lạnh em chờ ngày nắng mới
Ươm tình em trên thảm cỏ thiên thai
Ngày tỏ rạng chờ sớm mai đang tới
Ánh bình minh hơi thở của một ngày
Hương vị ngọt say say hồn rộn rã
Ong bướm đùa hoa e thẹn khép mình
Anh có phải người tình em mong đợi?
Hương mật đầy em giữ để làm tin
Lắng hồn mình nghe nhịp thở con tim
Lời yêu thương đem vào trong nét chữ
Gom mây trời làm ngôn ngữ riêng mình
Chờ trăng lên soi sáng mộng thần tiên
Đêm vô vàn đêm gợi những vô biên...
Giữa mùa trăng sáng thêm tình một cõi
Nụ hôn đầu ân ái học làm duyên
Mình trong tay bờ vai chung nguyện ước.
Tình thật nồng tha thiết giữa môi ngoan
Trăng bẽn lẽn chiếu muôn ngàn tia mộng
Anh cùng em dệt lấy một cung Hằng
Chờ bình minh hoa nở đón xuân sang