Lỗi hẹn mùa Xuân
Khi cây lá bắt đầu màu xanh thẫm
Anh biết rằng mùa Xuân lại ghé ngang
Như một lần cùng nhau về bên phố
Nhìn những cỏ hoa sắc thắm nồng nàn
Lời hẹn cũ còn vang trong gió thoảng
Nhắc nhở anh thời gian vẫn lặng trôi
Chưa xóa đi kỷ niệm cũ bên trời
Ánh mắt bờ môi bồi hồi nhớ mãi
Anh muốn tìm về một thời lãng mạn
Tay nắm tay cười nói thật trẻ thơ
Như ngày chưa học biết chữ đợi chờ
Nao nao dạ hồn hoang vu trống vắng
Trên cành kia đôi chim đùa trong nắng
Hót nhau nghe lời tình cũ vấn vương
Mặc cho bao tiếng động trải ngập đường
Bên nhau rồi gió Xuân dường rất mới
Ngày sắp qua buồn trong anh vời vợi
Lỗi hẹn rồi giòng đời mãi ngược xuôi
Chắc em buồn hiu hắt mặc đời trôi
Thầm trách khẽ : sao người không nhớ hẹn ??? !!!
Khi hoa lá bừng lên muôn sắc thắm
Anh nhớ là mùa Xuân đã vừa sang
Lời hẹn nào chìm trong tầng mây xám
Vừa kéo qua che mất cả nồng nàn !!!!