Đợi mưa
Đợi mưa gõ nhịp tim sầu
Cây buồn lá rũ úa mầu ngẩn ngơ
Đếm bao ngày tháng chơ vơ
Loài sâu gặm nhấm lững lờ chiều trôi
Đợi mưa tìm chút bồi hồi
Như hương trầm cũ mặn môi nhớ về
Vẫn chìm trong một thoáng mê
Bên lề đời sống ủ ê kiếp người
Đợi mưa tìm bóng nụ cười
Lồng bên hạt nhỏ bao lời thiết tha
Tim nào chia xớt thật thà
Hồn nào rộng mở vương tà áo bay
Đợi mưa cho tỉnh cơn say
Cho ai cảm nhận cuồng quay chữ " tình " ...
Sợi nắng về ngang làn tóc rối
Thì thầm tiếng gọi vọng bên trời
Hạ vàng dìu bước ngày trôi nổi
Em bước qua rải một chút vui