Cô gái ngoài song cửa

Em đừng nhìn vào nữa,
Cô gái ngoài song ơi!
Nhói lòng vuông cửa sổ
Chiều dần xuống bên trời

Đèn vàng lên rồi đấy
Vang tiếng trẻ reo cười
Em đừng nhìn vào nữa
Đau thêm một lòng thôi!

Em nhìn gì cơ chứ?
Khuôn hạnh phúc tròn xinh?
Bức tranh tường treo lệch?
Hay đang ngắm chính mình?

Em nhìn, nhìn vô vọng
Trong thăm thẳm ngày qua
Điều chi em trông ngóng...
Mảnh tình thừa, thiết tha?

Em nhìn, tràn mi ướt
Tìm lối rẽ đời nhau
Giữa đắn đo mất, được
Quặn thắt ngàn ước ao (!)

Em hãy quay lưng đi
Vuông cửa đã khép rồi
Ngọn đèn vàng đã tắt
Tình dong buồm ra khơi

Em đừng nhìn vào nữa,
Cô gái ngoài song ơi!
Nhói lòng vuông cửa nhỏ
Mưa bên trời lại rơi !!!

Em đừng nhìn vào nữa,
Cô gái ngoài song ơi!....


( cho nhỏ, nhỏ ơi! )



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả