Vấn Vương 2

Lúc mới biết nói gì nhường đó
Quen lâu ngày nhăn nhó khó ưa
Thành đô bữa nắng bữa mưa
Thơ em gửi tặng bốn mùa lệ rơi

Không dám nhận dạy đời đâu chứ
Ngang như nàng thiên phú thông minh
Chỉ một mà rõ đến nghìn
Tài hoa kỳ lạ thoảng nhìn chợt mê

Năm tháng tẻ cận kề thục nữ
Mắt nai sầu tư lự éo le
Lỡ duyên khép kín phòng the
Luyến thương tuổi ngọc tóc thề dở dang

Quên để ý mơ màng hình bóng
Mãi lặng thầm đợi đón quẩn quanh
Nhỡ tay đánh thức mộng lành
Bây chừ nuối tiếc phiếm đàn lạc cung

Mai xa cách tận cùng nỗi nhớ
Chuyện hẹn hò bỡ ngỡ hương đưa
Lật trang nhật ký khi xưa
Dẫu là sỏi đá cũng thừa vấn vương.

Andy Nguyen April 20, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả