Chớ có buồn nghe Em
Ta tựa đầu bên Em
chiều nay trên nỗi nhớ
đóa hoa đời rực rỡ
chợt nở niềm ước mong
làm giọt nắng khẽ hong
dòng lệ tuôn lã chã
Em ơi đừng vội vã
lặp lại lời chia ly
lòng thuyền cũng đôi khi
cuộn dâng như bão táp
khiến linh hồn cúi rạp
nhường cho dòng luyến lưu
rồi lặng lẽ ưu tư
trở về trong tĩnh vắng
nghe nỗi niềm trầm lắng
hát ru bài ca xưa
tình ta mãi đong đưa
như vạt mưa trong nắng
đời ta như hoa trắng
nở bốn mùa đêm khuya
bao đêm trắng đã chia
với ta lời của gió
tặng cho ta hơi thở
như giờ này bên Em
dòng nhạc bỗng trôi êm
thay cho lời nhung nhớ
gió đi rồi, mây ở
chớ có buồn nghe Em
12h30- 12/04/2006
*Em- nàng thơ!
Hoàng Thy Mai Thảo