Sắc Lá Thay
Nghe lá khóc đón mùa sang đau nhói
Dư âm buồn nhắn gởi gió mang sang
Bốn mùa thay choàng áo mới điạ đàng
Riêng góc lá mơ màng ai hiểu được?
Đón mùa Xuân chút nắng vàng yếu ớt
Lá non màu lá nhợt nhạt yêu đương
Gió vu vơ ru lá giấc vô thường
Say đắm vội góc vườn hoang lá múa.
Mời nàng Hạ lá thân dài cháy phỏng
Bởi nắng ngông nắng đọng giọt nồng nàn
Mộng yêu đương một cõi lá ca vang
Cùng với gió hân hoan trong hạnh phúc.
Trời vào Thu lá úa màu đưa tiễn
Gió bên đàng miên viễn vuốt ve chi?
Lá ngã vàng như cuộc tình cũ kỹ
Rụng rơi chăng mộng mị của một thời?
Ngày mùa Đông ngậm ngùi ôi! Lá chết
Vị yêu đương rõ vệt ký ức phiền
Địa đàng hoang ôm ấp nỗi niềm riêng?
Chôn năm tháng tận miền xa vô cực.
Vũ trụ quay tròn sắc lá thay
Tháng năm đeo đuổi mộng ảo gầy
Bốn mùa thay áo con tạo vậỵ
Xa xót ngậm ngùi, chiếc lá hay?