Bao giờ?

Tìm lại nhau, những vần thơ đã cũ
Những vần thơ của một thuở lênh đênh
bước lang thang cày xới ở mấy miền
Kinh cuộc sống thấm hồn trai lữ thứ

Tìm lại nhau, lần mỏi mệt ngất ngư
Ngàn tinh tú nhập nhòa đêm hội tụ
Sủi bọt ly bia, sủi bọt tìm nhau
Sủi bọt men nồng ... say khướt đêm thâu

Đêm ngưng đọng bao bộn bề cuộc sống
Kể cho nhau xao xuyến những thăng trầm
Những dập dồn, rào rạt lẫn băn khoăn
Những trở trăn trong bước đường danh vọng

Mấy cảnh đời như thể ánh sao băng
Phút loé sáng chuốc hồn say thơ thẩn
Dẫu biết ngày mai chìm nhịp sống xoáy quanh
Một lần say, thanh thản chứ? một lần...

Một lần ấy, rồi mỗi người một nẻo
Riêng nỗi đời... riêng đổ bóng đường xa
Gặp là quý! có mong gì hơn nữa?
- Cổ thụ ngàn đời nào chung bóng nhau đâu!

Chỉ vần thơ say, một lần sau chót?
là nguyên còn lưu luyến trái tim nhau!?
Là chứng tích, dầu ngôn ngữ gieo sầu
Hỏi bao giờ, bao giờ nguyên sơ tình nghĩa cũ?...

(Cho một lần buồn, bạn bè mỗi đứa một phương trời giận dỗi...)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả