Bài tình ca lạ
Anh hát em nghe
bài:"bản tình ca đêm nay"
sao lạ lẫm
Như đất-trời chầm chậm
lật dòng trang
Hạt nắng trôi ngang
khung cửa xanh, em ngó
Gió thẫn thờ
mây lãng đãng... bơ vơ
Em nhớ mong manh
có một lần Anh nhắn
Biển vợi vời xa
nhưng sóng có xa đâu
Nhốt mãi trong ta
lời câu ca mặn muối
Giọt tình buồn
Giọt tình đọng thành khuôn
Nghe gió lao xao
ru hàng cây sau bão
Hoa trắng rơi
lả tả...lối em về
Anh có nghe không
tiếng lòng em lay động
Chiều buông thả dần
vạt sáng cuối nhẹ lan
Mây gió mơ man
hòa tan lời tình mến
Anh xa rồi
giấc mộng em chơi vơi
Còn lại dư âm
bản nhạc xưa trầm ấm
Cho em mơ màng
đi hết kiếp lang thang
Em khẽ ngân nga
lời bài ca chậm rãi
Nốt nhạc u buồn
chảy vào đáy tâm linh
Làm chiếc lá xinh
thả vào dòng dĩ vãng
Tìm chi đâu anh
riêng dịu nhẹ- gánh gian trần???
12/04/2006
Hoàng Thy Mai Thảo