Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bài T.H. thứ 76 (Vẫn còn đầy )

Anh mãi dệt
vần thơ còn gẫy khúc
mùa xuân về
vàng mộng
thiếu cành mai
năm tháng trôi
trán nhăn
nếp đọa đày
chiều xứ lạ
trắng tay
vương nỗi nhớ .

Anh mãi dệt vần thơ ru tình lỡ
xác pháo bay nhắc nhở chuyện qua cầu
Em một lần đã bỏ học làm dâu
chôn kỷ niệm tìm đâu năm tháng cũ .

Anh mãi viết
vần thơ
buồn tự nhủ
định số kia
hay lỗi
của riêng mình
bóng khuất xa
tan vỡ
một cuộc tình
để hai đứa
lặng thinh
trong đau nhớ .

Mùa xuân đến nắng hanh vàng đâu nữa
viết cho em lời hứa vẫn còn đầy
hạnh phúc xưa anh đếm được hôm nay
bằng tất cả - trên tay - cho em đó .

Feb.5.03


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả