Nhành Thư Net
Thu đã tới đâu sao lá rụng kín chiều
Đừng dối lòng, Anh biết trái tim đau
Hay nhiễu sự và hay hờn, giận dữ
Buốt ngôn từ, tan nát kẻ lãng du...
Yêu chi nhiều cho đắm đuối dòng Thi
Nước sông Seine cũng phải xót cuối giòng
Màu sương khói lạnh phủ rêu tang tóc
Rối tơi bời làn mây trắng hết thong dong
Em bây giờ chữ nghĩa lắm vu vơ
Thả cho bay xao xác mỗi con đường
Từ bên Los., qua San Jose, vòng lại
Paris bàng hoàng, đâu hiểu- mộng vấn vương
Thì đã đành tình thơ cũng mong manh
Nhưng, hay không có những sự vô thường
Nơi con chữ- trái tim dường thật lắm
Chẳng dối gian, hay mờ đục- giống tâm tư???
Anh gởi đây cho Em một "nhành thư.."
Mãi như xưa đơn giản chỉ mát lành
Như con suối chảy về miền nắng Hạ
Cho chốc chiều Em lặn ngụp hái khát khao!!!
13/04/2005
Hoàng Thy Mai Thảo