Tâm tình ca 5

Trả lại em ân tình không giữ
Giữa cuộc trách cứ gì nhau
Trả em ngày tháng cho nhau

Trong ta xót lại đớn đau muộn phiền

Trả lại em nỗi sầu chất ngất

Tình yêu giờ vuột mất tầm tay
Tìm quên trong những cơn say
Tình sao chưa trả nợ đầy trong ta


Trả lại em cuộc đời bóng tối
Thay cho lời trăn trối lưu đày
Sau lưng để lại đêm dài
Bình minh chưa đến sao ngày vẫn trôi

Trả lại em những giòng nước mắt
Tim cạn khô héo hắt rã rời
Trên từng nhịp bước chơi vơi
Trong ta nghe thoáng một đời bơ vơ

Trả lại em cơn mơ vật vã
Tình vẫn còn xâu xé trong tim
Niềm đau cào cấu lặng im
Hàng cây vẫn đứng lặng tìm đông sang


Trả lại em lòng ta bớt nặng
Nghe cơn sầu im lắng qua tai
Quên đi một mảnh tình phai
Dưới chân một mảnh hình hài phôi pha...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả