Thêm một tuổi

Thêm một tuổi em ngỡ mình đánh mất
Tuổi thơ nào thoáng vội bước đi xa

Vùng thần tiên từ giã khúc nguyệt ca

Dấu tuổi ngọc rời xa trong ký ức

 

Thêm một tuổi em vẫn còn bỡ ngỡ

Cuộc đời sao tựa giấc chiêm bao

Hương tình yêu em chập chững bước vào

Chốn hư ảo thênh thang đang tìm lối

 

Thêm một tuổi em lạc vùng bóng tối

Háo hức tim hồng rực lửa tình yêu

Hồn thắp lên đốm lửa mắt đăm chiêu

Mắt ngời sáng theo tim yêu đếm bước

 

Thêm một tuổi hồn thơ ngây đi trước

Trốn tình yêu vội vã đuổi theo sau

Và ước mơ đánh mất thuở ban đầu

Vết mầu nhiệm tình đầu em tìm kiếm

 

Thêm một tuổi em biết yêu màu tím

Phủ kín đời ôm kín giấc mơ xưa

Mây xám về giăng vội những cơn mưa

Xoá mòn lối giấu đi vùng kỷ niệm

 

Thêm một tuổi em vẫn còn giữ kín

Thuở yêu người làn môi tím còn thơm

Đây nét trinh nguyên sao vẫn dỗi hờn

Vẫn e thẹn trên má hồng e ấp

 

Thêm một tuổi em vẫy vùng hấp tấp

Vội vàng thoa son đỏ ngọt đôi môi

Đưa tình yêu tuyệt đỉnh bước lên ngôi

Hát tạm biệt vùng tuổi thơ ngây dại

 

Thêm một tuổi giật mình em đã lớn

Đã trưởng thành trên từng phím dỗi hờn

Tiếng yêu nào vụng dại dỗ van lơn

Giấu cô đơn che ngang làn tóc rối

 

Thêm một tuổi em còn lời trăn trối

Xót cuộc tình nay vỗ cánh bay xa

Hận ai còn lạc bước để phôi pha

Đếm thầm lặng thời gian...thêm một tuổi...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả